Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

CHÚ HOÀNG KÊ

Kết quả hình ảnh cho Hình tượng năm Đinh Dậu


(Họa bài:”Trống choai” của Nguyễn Xuân Hội)

Đến năm Đinh Dậu chú hoàng kê
Quán xuyến việc công tốt mọi bề
Báo sáng cất lời trời đất sáng
Gọi xuân vỗ cánh tiết xuân về
Ghét loài rấn rết nơi thôn dã
Căm lũ chó mèo chốn xóm quê
Đồng loại yêu nhau không đố kỵ
Mặc ai chê mỏ nhỏ chân tòe !

                           Nhân Hưng, ngày 10-1-2017
                                          Tạ Anh Ngôi

Phụ chép bài:"Trống Choai" của Nguyễn Xuân Hội

Đinh Dậu tới rồi kể chuyện kê
Gà non háu đá cả đàn chê
Ó o mới gáy trời mau sáng
Cúc cục vừa kêu mái vội về
Mào đỏ tưởng tài xoay trái đất
Cựa to tưởng khỏe chuyển vùng quê
Trống choai đừng có hung hăng thế
Kẻo chọi đánh cho mỏ bị tòe

                             Sao Đỏ, ngày 1-1-2017
                               Nguyễn Xuân Hội  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét