Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Xuân thầm


Ngào ngạt hoa vườn tỏa ngát đêm
Nàng xuân nhè nhẹ ghé bên thềm
Chẳng ai mời gọi xuân thầm bước
Không pháo giao thừa tết vắng im
Chén rượu bát cơm no đẫy dạ
Câu thơ liên đối thú tràn tim
Xuân rằng sắp sửa anh mừng thọ
Em mới âm thầm đến ngó xem.


10/01/2017
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Xuân về gõ cửa phòng ai
    Để cho tôi phải đơn côi thiệt buồn

    Chưa họa được nên chọc ngoáy chút cho vui hè!

    Trả lờiXóa
  2. Tuổi già tự chúc thọ thôi
    Để “nàng xuân” đến cho tươi lòng già
    Già thì già tóc già da
    Cái tâm cái tính có già được đâu
    Vẫn còn trẻ đến kiếp sau
    Còn luân hồi nữa thì đâu có già
    Có ngày trở lại như ta…

    Trả lờiXóa