Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Xướng họa với Nguyễn Đức Hưng



CẢM NGHĨ VỀ THẦY 

(Nhân xem ký sự ảnh: Bài thể dục buổi chiều)

Thày về vui thú chốn điền viên
Chỉ thích thơ ca chẳng thích tiền
Thi hữu xa gần thêm mến mộ
Cuộc đời như vậy sướng hơn Tiên.

14/01/2017
Nguyễn Đức Hưng

TỰ TÚC
(Họa ngược vận)

Muốn rời động quỷ đến non tiên
Đã chọn tự do phải túng tiền
Tự sản tự tiêu và tự túc
Canh trì canh chợ lại canh viên.
15/01/2017
Đỗ Đình Tuân

9 nhận xét:

  1. Mình chẳng thích điền, chẳng thích viên
    Chẳng ham thơ phú, chẳng ham tiền
    Chỉ vui với cõi bồng lai ấy
    Ao ước làm sao đẹp tựa tiên

    Họa góp vui với bạn Đức Hưng đây!

    Trả lờiXóa
  2. Em chào Chị đồng hương Hưng Yên! Sao chị cứ chọc Thầy trò em thế? Em nói cho vui thôi, em đã đọc bài viết của Chị về Thày giáo của em rồi! Chị vẫn nữ tính đấy nhỉ! (Con gái nói có là không mà). Kính chúc Anh Chị mãi mãi HẠNH PHÚC!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. CẢM TÁC KHI NGẮM ẢNH CHỊ SONG THU

    Nhìn ảnh chị Thu đẹp tuyệt vời
    Không như lời tả của Thầy tôi
    Tóc huyền làm nổi màu da trắng
    Răng ngọc tô thêm ý nụ cười
    Dáng mảnh một mình như khóm trúc
    Hoa thơm đơn nụ tựa lưng người
    Thơ, ca, xướng, họa... không cần nịnh
    Xuân đến mong người mãi mãi tươi.
    (Nhìn ảnh phía sau của chị có một
    bông hoa màu đỏ phải không chị?)
    18/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi nếu được như lời
      Thì tôi đâu phải buồn tôi làm gì
      Da tôi đen tựa người Phi
      Tóc lông cò lửa môi thì mỏng môi
      Răng tươi có lẽ đúng rồi
      Nhưng buồn một nỗi vì tươi thông tầm
      Dáng mềm như thể que tăm
      Văn vần xướng họa mỗi năm vài bài
      Cám ơn bạn động viên tôi
      Ước chi đúng được như lời bạn khen

      Xóa
  5. Bài NHÀ GIÁO LÀM VƯỜN là (Bài xướng) vì vội lên đánh máy nhầm.Mong mọi người thông cảm cho chỉnh lại.
    NHÀ GIÁO LÀM VƯỜN
    (Bài xướng)
    Thấy bóng người xa phía cuối đồi
    Nhìn trang blog đúng Thầy tôi
    Khom lưng cầm cuốc vun cây chuối
    Xoạc cẳng dùng tay vén gốc xoài
    Áo lót coi thường trời nắng đổ
    Nón nghiêng muốn đợi ý thơ vui
    Xuân gần đến ngõ Thầy càng mải
    Để có vườn cây đón khách chơi.
    18/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  6. Vừa rồi chị khiếu lại tác giả. Tác giả xin phúc đáp lại như sau:
    - Câu thứ 3và câu thứ 4 là do Thầy giáo em tả sai sự thật.
    - Các câu 5, 6,7:
    Da đen thì em không công nhận
    Tóc đỏ bây giờ là mốt rồi
    Người trúc thời nay còn hiếm lắm
    Môi mỏng càng nhanh nở nụ cười.
    - Câu số 8: Chị kiêm tốn.
    - Các câu còn lại: Đoạn kết rất có hậu.

    Trả lờiXóa
  7. Dịch bài thơ của Thầy sang chữ Hán:

    自足
    诡洞离离,仙洞到
    自由满意,少金银
    自产,自消,同自足
    耕池,耕市,接耕园

    Tự túc
    Quỷ động ly ly, Tiên động đáo
    Tự do mãn ý, thiểu kim ngân
    Tự sản, tự tiêu đồng tự túc
    Canh trì, canh thị tiếp canh viên
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  8. Hai câu đầu dịch hay hơn nguyên tác. Hai câu sau rất sát với nguyên tác. Nhưng ở câu 2 thay “kim ngân” bằng “kim tiền” thì vần đẹp hơn:
    自足
    诡洞离离,仙洞到
    自由满意,少金錢
    自产,自消,同自足
    耕池,耕市,接耕园
    阮德興
    Tự túc
    Quỷ động ly ly tiên động đáo
    Tự do mãn ý thiểu kim tiền
    Tự sản tự tiêu đồng tự túc
    Canh trì canh thị tiếp canh viên
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa