Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

TRÁI NGƯỢC

 Cùng gọi là tết ai ơi,
Sao tết Dương lịch mấy người quan tâm!
Tưng bừng chào đón tết Âm,
Mặc tết Dương lịch âm thầm qua đi.
Biết người Việt nghĩ suy gì,
Để tết Dương lịch so bì, đớn đau.
Ngày thường nào khác gì nhau,
Mà khi đến tết kẻ sầu người vui.
Cho hay muôn sự trên đời,
Mọi trò đều ở con người bày ra.

 29/12/2016
Đề Kháng

1 nhận xét:

  1. CHIA SẺ CÙNG NHAU
    Tết Dương là Tết toàn Cầu,
    Tết âm chỉ có ở Tầu với Ta.
    Tết này không bắn pháo hoa,
    Tiết kiệm là để tặng quà khắp nơi:
    Quà cho các cháu mồ côi,
    Quà cho người khó, biếu người có công,...
    Ngày Xuân vui chén rượu nồng
    Cũng nên nhớ Luật Giao thông ban hành.
    Tết Dương nhè nhẹ qua nhanh,
    Tết Âm dài thế sao đành người ơi!
    Tết Dương là của mặt Trời,
    Tết Âm là của Trăng soi mọi miền.
    Muốn cho Tết được bình yên
    Dẹp đi tệ nạn, giữ yên biên thùy.
    Năm cũ sắp sửa qua đi,
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI đã về khắp nơi!
    17/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa