Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

BỒNG BỀNH

Người rằng thơ thẩn những làm sao
Ý tứ văn chương phải thế nào ?
Trút nỗi niềm riêng cho bụng nhẹ
Bắc cầu câu chữ để tâm giao
Tai nghe êm ái lời châu ngọc
Dạ ngẫm mơ màng ý thiết thao…
Tôi muốn làm thơ như thả muống
Bồng bềnh đám chữ nổi trên ao.


Bồng bềnh đám chữ nổi trên ao
Tự mọc, tự xanh, tự kết vào
Bò dọc lan ngang theo tám hướng
Lên cao xuống thấp với ba đào
Ngắn dài không kể đo dài ngắn
Cao thấp đâu cần tính thấp cao
Một đám con con trong vũng nhỏ
Bồng bềnh ôm cả bóng trăng sao.
2008
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét