Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

XUÂN HẠ THU ĐÔNG

XUÂN

Xuân đã bao lần thay sắc xuân,

Với xuân phong độ vẫn như xuân.

Xuân vui kỳ thú, xuân, xuân mãi,

Chớ để vì xuân ta mất xuân !...


HẠ

Rồng lửa xé mây vạch nát trời,

Mây đen sầm sập trút mưa rơi,

Chim trời lạc cánh chao trong gió,

Mặt nước tan tành pháo tả tơi !...


THU

Lại nữa thu về có phải không,

Sương giăng ánh bạc giữa mênh mông.

Nhành thu nhè nhẹ xoay vô vọng,

Mặt đất thu mình chạnh gió đông ?


ĐÔNG

Chiều xuống đây rồi ta với ta !

Bàn đơn ghế chiếc chẳng hương trà,

Thơ buồn rượu tỉnh sầu đông gọi,

Trăng lặn sao mờ thu đã qua…


Chí Linh - Đông Triều

MT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét