Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

VẪN TÌNH
Ngày đầu ta mới yêu nhau,
Tứ thơ vụng dại, lời câu chưa vần.
Trong lòng tràn ngập ý xuân,
Dường như ta đã là phần của nhau.
Tình ca có nốt nông, sâu,
Nhưng cùng một nhịp qua cầu gíó bay.
Gừng cay muối mặn tháng ngày,
Tóc Anh nay phủ màu mây cả rồi.
Câu thơ kết trái cho đời,
Lời thơ thấm đẫm tình người yêu thương.
Nắm tay nhau tiếp chặng đường,
Ta là hai tập thơ trường tặng nhau.
Khi tìm ý, lúc chắp câu,
Bài thơ mang đủ sắc màu tình yêu.
Dẫu nay nắng đã xế chiều,
Gừng già nhưng vẫn cay nhiều như xưa,
Dù mai tay nải gió đưa,
Về nơi tây trúc hồn thơ vẫn tình./.


Hà Nội :30/3/2011
Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét