Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

EM LÀ MỘT LOÀI HOA

Tôi gặp lại em
Chiều nay
Giữa Trường Sơn bạt ngàn lá đỏ
Em ở đó
Không ồn ào
Vì mải ngắm mây chiều
Trôi qua cuộc đời tôi lãng đãng

Em là một loài hoa
Thao thức nở suốt một thời trận mạc
Thao thức cháy sau hiến dâng mất mát
Đọng lại trong tôi
Người con gái trong thơ
Vẫn đỏ mắt ngóng chờ
Mái tóc xanh rờn mà hồn vẫn bơ vơ

mùa khô 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét