Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

BẠN TÔI

( Viết tặng Thiếu tướng Đỗ Văn Nghị )

Nó lẻo khoẻo, gầy gò ốm yếu
Chỉ được cái đầu to và trí óc thông minh
Thằng bạn tôi giữa buổi chiến tranh
Mang sách toán ra chiến trường để học
Mới tí tuổi mà đầu nó bạc
Nó nói khôi hài “khôn lỏi” nên tóc bạc sớm một chòm riêng
Những ngày ở rừng tôi nhớ không quên
Những lúc chiều buông, mắc võng bên nhau cùng đọc sách
Nó đọc nhiều sách thật.
Thường thì tiểu thuyết dài, chỉ nó đọc kể tôi nghe
Chẳng khi nào nghĩ tới cảnh buồng the
ấy vậy mà nó yêu thầm người ta ai có biết
Để một ngáy tiễn biệt
Người con gái kia trên điều động ra đi
Nó thầm nghĩ suy.
Đấu tranh giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc
Chí làm trai khi quân thù cướp nước
Chấp nhận hy sinh gánh vác giang sơn
Chỉ đoàn viên khi Tổ quốc bình yên.
  
Xin chép lên đây bài thơ của Tướng Nghị khi còn là lính Binh nhất
 ở Trường Sơn ( Năm 1972 )

Tạm chia tay đêm nay anh không ngủ
Có phải lòng khơi dậy nỗi buồn thương
Gần nhau mãi sao ta không nói nhỉ
Để hôm nay lòng dạ lại vấn vương
Đi gian khổ em ơi gắng nhé
Nhớ thương nhau hãy mạnh bước đi lên
Đừng vì nhau chút tình riêng nhỏ bé
Trái tim ta hiến Dân tộc phần hơn
Anh không khóc mà lòng đầy nước mắt
Bóp nghẹn con tim khi phải chia tay
Hãy nén lại em ơi lòng thổn thức
Hẹn em về gặp lại ngày mai
               
                        ĐỖ VĂN NGHỊ

Ghi chú: Tình yêu thầm lặng bằng ánh mắt giữa Nghị với Thạnh 
chỉ 2 người đó biết với nhau, và Tôi – thằng bạn thân nhất của nó 
lúc đó cũng chỉ là người thứ 3 biết được khi 2 đứa nó chia tay nhau 
để Thạnh về đơn vị mới. Đúng là Tướng Tình báo, thể hiện tài năng 
nghề nghiệp từ khi còn rất trẻ.
                                                                                                                            
 X.THẢO - ĐN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét