Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

ƯỚC NGUYỆN NÔNG PHU

  



Thóc vàng căng hạt dưới sân phơi

Thanh thản nông phu nhoẻn miệng cười
Một nắng hai sương chân bấm đất
Trăm thương ngàn khó dạ ơn trời
Chẳng màng danh lợi nơi quyền quý
Xa lánh phồn hoa chốn ăn chơi
Chỉ ước mưa hòa và gió thuận
Chiêm mùa đôi vụ bội thu thôi
                        13-6-2012
                        Song Thu

1 nhận xét:

  1. Hai câu kết bài thơ này mình đã sửa thành:
    Chỉ ước trời yên và biển lặng
    Được quyền sở hữu đất đai thôi
    Nhưng rất tiếc là chưa thể đưa lên blog cá nhân kịp vì tắc mạng

    Trả lờiXóa