Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Xướng họa những hôm tắc mạng

Nhớ bạn Tri Ân
(mời họa)
Trong khi tắc mạng thiếu trò chơi
Nhớ bạn Tri Ân có mấy nhời
Xướng họa giao lưu thư điện tử
Vòng tròn lần lượt dở đầu đuôi.

16/6/2012
Đỗ Đình Tuân




CÁI PHẦN ĐUÔI
(họa bài "Nhớ bạn tri Ân"của TUANDO)
Về hưu thiên hạ chỉ thèm chơi
Chơi chữ,chơi thơ đẹp tốt nhời
Thương bạn động viên luôn manh khỏe
Nghĩa tình dài mãi cái phần đuôi !
Dự Nguyễn Duy
12h07' 16-6-2012

CÙNG CHƠI
( Họa ngược vận bài Nhớ bạn Tri Ân của Đỗ Đình Tuân)
Phận hèn tớ ở tận đằng đuôi
Nhưng nhận thư xong vẫn có nhời
Gửi đức lang quân và bạn hữu
Hòa vần xướng họa để cùng chơi
           Sao Đỏ 16 - 6 - 2012
            Vũ Thị Song Thu

NHÁO NHÁC

(lại họa bài "Cái phần đuôi" của Dự Nguyễn Duy)


Lâu nay bầu bạn đã quen chơi
Bờ Lốc TRI ÂN lời nối lời
Bỗng chốc loa đài bị cắt điện
Đầu làng nháo nhác hỏi cùng đuôi !

langhop 20h20' 16-6-2012 - TD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét