Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Thương con cò





Trời mưa
Tôi ngồi trông con cò

Nó lò mò lận lội kiếm ăn

Mưa cứ rơi

Gió giật miên man

Rừng cây nhỏ uốn mình nghiêng ngả

Mưa trắng trời

Mưa tuôn xối xả

Mịt mờ dòng nước

Chạnh lòng nhớ lời mẹ ru xưa

" Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non..."

Mịt mờ rừng thẳm mênh mông

Con cò cứ giữa mưa dông kiếm mồi

Sao trời mưa mãi trời ơi

Tạnh đi còn để kiếm mồi cò ăn

VN-6/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét