Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

NIỀM VUI VỀ NHÀ MỚI

Nhà mới, ừ cứ gọi là mới
Dù nhỏ to nó cũng là nhà
Ngẫm đời đã lắm phong ba
Nay thêm nhà cửa, lợn gà thấy vui
Tuổi xuân cũng 60 rồi
Gái trai 5 đứa đẹp tươi sáng ngời
Thôi thì cũng một kiếp người
Đói, no, sướng, khổ, đầy, vơi đã từng
Đã xuống biển, đã lên rừng
Đã yêu, đã ghét, đã rưng lệ đầy
Thế rồi cũng có một ngày
Niềm vui mãn nguyện như say rượu nồng
Nuôi lợn, thả cá, gieo trồng
Đánh cờ, uống rượu mà không lo gì
Chỉ mong có bạn nhâm nhi
Hàn huyên tâm sự bõ khi đói lòng
Dẫu cho đời sắp sang đông
Tim còn thổn thức, lửa hồng còn reo
Có đâu chịu mãi cảnh nghèo
Đại gia chẳng phải nhưng heo đầy chuồng.
                                   
                                                                             X.THẢO - ĐN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét