Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

KHOẢNH KHẮC VÔ THƯỜNG


Hoàng hôn tím nhạt chân trời

Bỗng dưng lòng lại thấy chơi vơi lòng
Cái gì như nhớ như mong
Cái gì như có như không thế này
Thoảng như một cánh chuồn bay
Xa như tiếng sáo lung lay gió chiều
Mơ hồ như chợt phiêu diêu
Bồng bềnh lơ lửng như diều đứt dây
Phải chăng trong cõi hôm nay
Hồn ta xao động những ngày hôm qua?
 
                        14-6-2012
                        Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét