Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

NỖI NIỀM KHI TẮC MẠNG


Cổng làng ta bị khóa
Ta thành đứa con hoang
Có nhà không vào được
Nỗi niềm thật thê lương
Giận mình sức mọn tài hèn
Làm sao bẻ khóa vượt tường được đây
Muốn hét to một tiếng
Thấu trời cao đất dầy
Nhưng trời xa xa quá
Và đất dầy trầm u
Ta thành một kẻ ngất ngư
Bơ vơ tàn lạnh thẫn thờ giữa quê
 
                        16-6-2012
                        Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét