Mình em ra biển chiều nay
  Gió xao xuyến gió mây rây rây buồn
  Nhạt nhòa sợi nắng hoàng hôn
  Chân trời tim tím cánh buồm đơn côi
  Hình như có hạt mưa rơi
  Hình như đâu đó ai mời gọi ai
  Hình như chỉ hình như thôi 
  Ngoài xa xăm ấy có người đợi em
  Thẩn thơ em bước đi tìm
  Chiều tàn bỗng chạm bóng đêm mơ hồ
                         3-6-2012
                         Song Thu

 
Mới ra biển về có con ghẹ nào không ,phần nhé.
Trả lờiXóaEm đi tắm BIỂN,tắm HỒ
Trả lờiXóaỞ nhà TUÂN gọi CÔ BỒ đến chơi
Một mình tắm giữa biển trời
Hỏi rằng em có HẮT HƠI liên tằng ?
Cám ơn hai anh của tôi
Trả lờiXóaHắt hơi thì có, ghẹ thời quên mua