Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Mùa Vải Chín


Mùa vải chí linh
Đâu đâu cũng vải
Vải chín đỏ ối
Vải khắp mọi nơi
Vải trong vườn nhà
Vải ra ngoài chợ
Vải lên ô tô
Vải theo xe máy
Ngược xuôi khắp ngả
Vải ra thành phố
Vải về nông thôn
Ấy là quê tôi
Còn sử ,Dịp, Nhã
Vải ra sai hoa
Nhưng không còn quả
Can tội lười quá
bọ xít không phun
Vải đành đi luôn
Vải buồn không ở
Thôi thì không có
muốn ăn mấy quả
Ta đành chịu khó
Cùng nhau đi xin 



Thế Sử

1 nhận xét:

  1. Hoan hô Bùi Thế Sử
    Đã chịu khó viết bài
    Dẫu phun vải có lười
    Vẫn xin được vải chén

    Trả lờiXóa