Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

NỖI BUỒN TRANG TRẠI

Trang trại chăn nuôi sáu tháng rồi
Đã nghèo lại lỗ lã tả tơi
Giá heo sụt giảm vì “siêu nạc”
Đài báo tung tin độc giết người

Khổ thằng lao động – người chân thật
Sớm tối nhọc nhằn lẫn âu lo
Cày ra gạo thịt mà vẫn đói
Còn lũ lọc lừa bụng mập to

Xưa nay “siêu nạc” Trời vẫn chén
Chỉ thấy mập ra bụng mỡ nhiều
Bày đặt to mồm la mắng, chửi
Quen thói đặt điều có treo niêu?

Thằng cày gạo, thịt đành chết trước
Nhưng lũ quan liêu cũng sớm chiều
Không chóng thì chày mồm cũng há
Gạo thịt đâu mà hốc lại điêu.

Biết bao nỗi khổ dân gánh chịu
Mà kẻ cầm cân chẳng cân bằng
Để thằng lừa lọc quay thằng thật
Bao giờ công lý mới thẳng băng ?

                                                   X.THẢO - ĐN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét