Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

ĐỪNG TIẾC


                               

Cây khế mấy mươi năm
Thân to như cột cái
Cành vươn dài thoải mái
Lá xanh tốt sum suê

Quả sai lúc sai lỉu

Chín vàng ai cũng mê


Rồi ngày tháng qua đi
Quả cọc còi, vặn vẹo
Lá rụng cành khô héo
Cây chết đứng giữa vườn
Đành chặt làm củi đun
Dù lòng bao nuối tiếc



Chặt ra mình mới biết
Một đàn sâu đục thân

Béo múp ma múp míp
Thân mềm răng nhọn ghê
Đục khoét rất lành nghề
Toàn thân cây rỗng tuếch 


Giận lũ sâu khốn kiếp
Nhưng lại càng giận ta
Không phát hiện chúng sớm
Để tiêu diệt từ đầu
Giờ chúng thành bầy sâu
Đục cây mình đến chết

                     

Cần giết hết chúng đi
Và trồng ngay cây khác

Rồi tháng ngày chăm sóc
Năng tưới nước bắt sâu

Chắc hẳn sẽ không lâu

Cây này lại xanh tốt

Vườn mình thêm râm mát
Thoải mái mà vui chơi

Con cháu mừng phải biết


Thôi đừng tiếc, đừng tiếc
Cái cây chết làm gì.

                       
                                    Sao Đỏ 9-6-2012
                                    Vũ Thị Song Thu
                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét