Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

DÁNG THU


Thao thức canh khuya náo nức lòng

Nhớ ai mà hết ngóng rồi trông

Trời xanh biêng biếc Làn mây phủ

Thèn thẹn ánh trăng ngọn gió hong

Ai ngắm vườn thu chân dạo gót

Ai say ánh ngọc bước sen hồng

Làm sao gặp được người mơ ước

Má đỏ môi hồng nhất xóm Đông

 
VN

2 nhận xét:

  1. Bài thơ của anh có một vài chỗ có lẽ do đánh máy nhầm chăng? Ví dụ từ " a" trong câu thứ hai, từ "nàn" trong câu ba, từ "thện" trong câu bốn và từ " đông" trong câu cuối cùng. Theo tôi nghĩ chắc các từ đó là : ai, làn, thẹn và Đông liệu có đúng không?

    Trả lờiXóa