Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Khó viết thơ tình


Lâu nay khó viết thơ tình
Tại thương nhớ ít hay mình hết xuân ?
Từng yêu vật vã mấy lần
Người xa cũng đã đôi vần... xót xa...
Người thành “vợ quái” trong nhà
Sớm lườm tối nguýt như là đối phương
Trước nồi không giám tranh cường
Bởi chưng miếng cháy khúc xương cũng giằng
May mình đã rụng hết răng
Chứ không nhất định cũng giằng lấy nhai !
19/9/2012
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Đâu có khó viết ? Uả,đây chẳng phải là MỘT BÀI THƠ TÌNH ĐỘC ĐÁO sao ? Bái phuc ông !!!

    Trả lờiXóa
  2. Gía câu cuối cùng thay chữ GIÀNH LẤY = GIÀNH LẠI thì chuẩn 100% (GIÀNH LẤY = GIÀNH LƯỢT ĐI)

    Trả lờiXóa
  3. Em nhất trí với góp ý của Thanh Dạ.Giành lại không chỉ chuẩn về ngữ nghĩa mà còn hóm hơn, tình hơn ấy chứ!

    Trả lờiXóa