Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

NHỚ

Em ra về trời mưa buồn u ám
Đà lạt sương giăng trắng xóa đồi thông
Người đi rồi, người ở lại nhớ mong
Tình cảm cứ đong đầy theo năm tháng
Anh chợt nhớ một ngày tháng tám
Anh gặp em nơi ấy - quê nhà
Những tưởng rằng từ đó chia xa
Đâu ngờ được - hôm nay mình đoàn tụ
Tình yêu thương ngày càng gắn bó
Đại gia đình quấn quýt bên nhau
Hoan hỉ tin mừng, chia sẻ thương đau
Sống trách nhiệm, một mối tình cao đẹp

        X-THẢO    ĐN- 21/9/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét