Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

QUA CẦU BÃI CHÁY





Cửa Lục vẫn xanh màu lá biếc,
Rồng thiêng ưỡn ngực nối đôi bờ
Đêm ngày nườm nượp xe qua lại
Thỏa nguyện bao đời vẫn ước mơ
Bãi Cháy từ đây thêm nét mới
Cây đàn thế kỷ đã căng dây
Sẽ còn lưu mãi cùng non nước
Một khúc tráng ca tặng đất này.

                       Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Theo ý riêng tôi thì bài thơ này nên tách ra thành hai khổ. Vì để thế này nó sẽ không đúng là bài Đường luật thất ngôn bát cú. Không biết do tác giả hay do người đưa lên trang Trian bố trí thế này. Tôi mạnh dạn góp lời. Mong mọi người tham khảo.

    Trả lờiXóa