Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Cầu Bãi Cháy


Cửa Lục sáng nay rực nắng hồng
Mặt trời lơ lửng giữa vòm không
Cánh buồm thuận gió xuôi về bến
Ngàn đảo muôn hình dựng ước mong
Đoái xứ bồng lai nào kém mấy
Cầu treo rực rỡ điện cầu vồng
Chiếc cầu dây văng như tiên cảnh 
 Biển đảo một vùng sáng núi sông
.

                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét