Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

TỰ GIỚI THIỆU

- Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Xuân Hiểu - Sinh năm: 1949 
- Quê quán : KDC Tường - phường Văn An - TX: Chí Linh- HD
. Là HT trường TH Văn An Trước khi nghỉ hưu.
- Khi còn trẻ có tham gia chống Mỹ cứu nước từ tháng 04/1968 đến 09/1975. 
- Chưa có THƠ in riêng. Là hội viên của nhiều sân chơi thơ khác nhau. 
- Sở thích cá nhân: Lam làm và vui chơi - Trung thành với bạn bè và những gì mình đã chọn.
 
Tự bạch về đời tư có thể tóm tắt qua bài thơ vui vui sau:

       TÔI LÀ CON VỊT

Tôi như là con vịt
Biết bơi nhưng không tài
Nếu thi chạy việt dã
Luôn chỉ về thứ hai
Khi cần bay một tý
Chẳng ai dám bảo tồi
Có nghĩa gì cũng biết
Nhưng chỉ một chút thôi
Nhiều người khen tài quá
Không ít bảo dở hơi
Riêng ta thì vẫn thế
Lam làm và vui chơi
Không mơ thành kẻ sỹ
Cũng chẳng thích nghèo hèn
Biết nhân tình thế thái
Vui nhận lời Chê - Khen.

Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét