Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

DU THIÊN THAI



Phiên âm:

5/L.N TÁI ĐÁO T.T BẤT PHỤC KIẾN CHƯ TIÊN TỬ
Tào Đường

Tái đáo thiên thai phỏng ngọc chân,
Thương đài bích thạch dĩ thành trần ,
Sinh ca tịch mịch nhân thâm động ,
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân .
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc ,
Yên hà bất tự, vãng niên xuân.
Đào hoa lưu thủy y như tại ,
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân .

Dịch thơ:

Trở lại Thiên Thai hỏi ngọc chân ,
Rêu xanh đá bạc đã phai dần ,
Đàn ca lặng tiếng trong hang động ,
Mây hạc ngẩn ngơ vắng bạn thân .
Cỏ vẫn còn đây nhường sắc biếc
Khói sương lảng vảng giữa trời xuân ,
Hoa đào theo suối trôi như cũ ,
Chẳng thấy Người đâu chuốc rượu cùng .

Huudoandongtrieu 20-9-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét