Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

DU THIÊN THAI



1/LƯU NGUYỄN DU THIÊN THAI
Tào Đường
Thụ nhập thiên thai thạch lộ tân ,
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần .
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự ,
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kệ minh nham hạ nguyệt,
Thời thời quyển phệ động trung xuân ,
Bất tri thử địa quy hà xứ,
Tu tạo đào nguyên vấn chủ nhân .
                                               Dịch thơ:
LƯU NGUYỄN CHƠI THIÊN THAI
Đường tới thiên thai đá lạ thay ,
                              Cỏ cây lặng lẽ gió vờn mây ,
   Dáng mờ khói bạc lan trong động ,
                              Nước mát cây lành vạn kiếp sau
Gà vẫn gáy dồn nép dưới trăng ,
 Chó còn vang vọng giữa nơi đây ,
   Đất thiêng chẳng biết nơi nào vậy ,
      Ai chủ đào nguyên giữa chốn này ?...

HUUDOANDONGTRIEU20-9-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét