Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Mấy câu "bình loạn"


Ngẫu nhiên bắt gặp ngẫu nhiên lia
Nhân vật Song Thu hổng biết gì
Bắt ốc bờ ao nom rất nghệ
Thế rồi câu nọ gọi câu kia…

Thế rồi câu nọ gọi câu kia
Dạo gót quanh vườn tiếp tục lia
Không ngờ cây bút Minh Hương hóm
Một giọng thơ Đường nghe mới ghê !

Mới biết khuôn hình chẳng bó ai
Nếu khi cảm hứng vọt ra ngoài
Tự nhiên câu chữ không gò bó
Trắc trắc bằng bằng thêm khoái tai.
23/9/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Em cảm ơn thày đã có nhời "bình loạn".Em rất vui ạ!
    Trò MH

    Trả lờiXóa