Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

HỌA BÀI:BÈO...



       HOA LỤC BÌNH
                Tặng vợ ông Tuân
Mặt nước Lục Bình đón gió sang,
Tím màu hoa nở,trải lan man.
Kéo bè kết bạn đua nhau nở,
Sát cánh bên nhau hương tỏa lan.
Bèo dạt mây trôi vờn trước gió,
Ba chìm bẩy nổi vẫn (hiên) ngang.
Còn trời còn đất còn non nước,
Vẫn cứ xanh tươi chẳng úa tàn.

      Huudoandong trieu 19-9-2012

         Phụ chép bài BÈO (Đ Đ T)
   Hồ nước sau nhà nay hóa sang,
   Hoa bèo phủ kín đẹp miên man.
   Kéo bè kết cánh nhanh hơn muống
   Sắc thắm vẻ mềm chả kém lan.
   Gà mổ lợn ăn cho thỏa thích,
   Gió dồn sóng dập vẫn hiên ngang.
   Một lòng một dạ theo cùng nước,
   Còn nước còn tươi chẳng thấy tàn.

2 nhận xét:

  1. Cám ơn anh đã gửi tặng "vợ ông Tuân" bài thơ trên.Theo thiển ý của em thì thay từ (hiên) bằng từ nghênh có vẻ quấy hơn chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn vợ Tuân,mình để trong ngoặc đơn cũng có ý thay cho hợp luật.Đúng là nghênh ngang thì hơi quá đáng thật!...

      Xóa