Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

DỊU DÀNG VẺ ĐẸP TÂY ĐÔ

 

DỊU DÀNG VẺ ĐẸP TÂY ĐÔ
ĐÂY BẠT LIÊU, ĐÂY CẦN THƠ DIỄM KIỀU
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC PHIÊU DIÊU
ĐÃ NÊN NHAN SẮC TÌNH YÊU CỦA ĐỜI
XINH TƯƠI - TƯƠI GIỮA ĐẤT TRỜI
TỐT LÀNH TỎA SÁNG TỪ NƠI QUÊ NGHÈO !

(Cảm tác về nhóm ảnh Đặng Thu Thảo với thiên nhiên
trước khi đến với cuộc thi HOA HẬU VN 2012 - T.D )



 
Tối 25/8, Đặng Thu Thảo, cô gái 21 tuổi đến từ Bạc Liêu, vượt qua 38 nhan sắc trên cả nước đoạt danh hiệu Hoa hậu Viêt Nam, tổ chức tại Đà Nẵng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét