Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Người xưa



Ngày nào em lén gặp tôi
Mắt rưng rưng lệ nói lời chia xa
Thoắt gần sáu chục năm qua
Bóng chim tăm cá biết là tận đâu
Biết chăng em khó hay giầu
Gia đình hạnh phúc bền lâu chăng là...?
Đêm khuya đôi lúc chiều tà
Nhớ em chợt cũng thoáng qua bên lòng
Nào ngờ em quá long đong
Dở dang qua mấy đời chồng chưa yên
Cuối đời tủi phận hờn duyên
Em đành xuống tóc và lên ở chùa
Tội tình chi bấy người xưa
Thương em anh biết bây giờ tính sao…?
21/9/2012
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Người xưa nào của anh đây
    Để em tìm đến, dắt tay đón về?

    Trả lờiXóa
  2. Song Thu tỉnh hay là mê
    Mà định đón về tất cả NGƯỜI XƯA
    Người xưa Tuân nhiều như mưa
    Hạt rơi giữa CHỢ , hạt đưa sang CHÙA
    Thu nói thật hay nói đùa
    Nếu mà nói thật là thua Tuân rồi !

    Trả lờiXóa