Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Thêm một mùa thu


(hoạ nguyên vần bài thêm một lần xuân của Lê Trọng Hồng)
 
Thu đã vừa sang giữa cuộc đời
Biển xanh sóng vỗ tận ngoài khơi
Thơm chòm hoa cúc ngay đầu ngõ
Lấm tấm mưa ngâu loáng thoáng rơi
Trời đã cuối thu vừa chớm lạnh
Khăn áo nghe chừng cũng ấm hơi
Bầu trời thăm thẳm xanh màu lạ
Cơn gió nồm nam vẫn chẳng vơi


                  VN


Phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng

Thêm một lần xuân

Thêm một lần xuân đến với đời
Để mùa đông lạnh cuốn xa khơi
Lửa rơm trong bếp liu riu cháy
Mưa bụi ngoài sân lấm tấm rơi
Chè thái vừa chuyên còn bốc khói
Rượu vân mới rót đã sông hơi
Xuân già lọm khom qua ngang cửa
Sao chẳng vào chơi để chén vơi


         LTH

1 nhận xét:

  1. Theo tôi, bài họa của anh có vẻ không ổn lắm bởi vì:
    - cặp thực và cặp luận đều chưa đăng đối
    - Câu 6 lại bị thất niêm. Đáng lẽ tiếng thứ 2,6 bằng,tiêng thứ 4 trắc mới đúng
    - Toàn cảnh trong bài thơ cũng chưa nhất quán và chưa đúng với mùa thu vì mở đầu bài thơ là thu vừa sang đến giữa bài lại là cuối thu. Mặt khác mưa thu mà tả là "lấm tấm" và gió thu lại là "nồm nam" thì xem ra cũng chưa sát thực lắm. Tôi góp ý rất chân thành,nếu có gì chưa được mong anh thông cảm nha

    Trả lờiXóa