Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

ĐỌC "CỔ HỌC TINH HOA" CẢM TÁC


 
CHUYỆN TRONG...
“CỔ HỌC TINH HOA”
Ba đời chết vì hổ dữ . 
Vẫn không bỏ đất ra đi .
Bởi vì một lẽ đơn giản .
Quan lại nơi đây cực kỳ!
 
Quan tham ác hơn hổ dữ .
Ruộng nương, sông suối khô cằn . 
Dân tình đói cơm, khát chữ.
Sống được là điều khó khăn !
Làng Hóp 0h40’ 23-9-2012 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét