Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Tu...


(Họa nguyên vận bài “Tu chợ” của Tạ Anh Ngôi)*
Tu chai tu cốc khó gì thay
Vui miệng là tu đến tối ngày
Trà lạng thì lo tu nhiễm độc
Cà phê lại hãi ngủ thêm rầy
Chè xanh xóm núi tìm không khó
Vối ngọt bên vườn quá dễ xoay
Riêng khoản “cuốc chui” tu "đắc đạo"
Chòng chành trời đất cũng lung lay.
* xem Tri ân cuộc đời 18/9/2012
19/9/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét