Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Lửa tình


Cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường, ông chồng lim dim ngủ, người vợ tình cảm dâng tràn, ghé tai chồng tỉ tê: “Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau”.
Ông chồng cố cầm tay bà trong một giây rồi quay lại ngủ tiếp.
Một lát sau người vợ nói:
- Sau đó anh thường hôn em.
Hơi bực dọc, nhưng ông cũng hôn vội một cái trên má và tiếp tục ngủ.
Vài chục giây sau, bà lại nũng nịu:
- Sau đó anh thường cắn cổ em.
Như được nhóm lại ngọn lửa tình năm xưa, ông chồng tung chăn nhảy ngay xuống giường…
- Anh đi đâu?
Ông chồng quay lại hét lên:
- Lấy hàm răng.
 
Sưu Tầm - HT

Bắc thang hỏi Giời

(Nhân xem ký sự ảnh " Rây máu ăn phần" 
của Thày Đỗ Đình Tuân)


Trong ảnh đúng là cô Thu
Lom khom cuốc đất ra chiều rất chăm
Thế mà Thầy Đỗ… lại hăm :
« Rây máu ăn phần » - tội lắm thầy ơi!?
Bắc thang hỏi tới ông Giời!?...

30/6/2012
MH