Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

BÌNH VÀ CHUỘT

“Đánh chuột không để vỡ bình”
Nghe ai đó nói dân tình thấy lo
Đàn chuột to rõ là to
Vẫn đang nhảy múa nhởn nhơ quanh bình
Có con lấy đó làm dinh
Lót ổ trong bình vừa ấm vừa êm
Bao nhiêu tiền nước, của dân
Chúng xơi, chúng gặm, chúng ăn… béo mầm
Không chỉ ăn xong rồi nằm
Chúng đem dịch hạch truyền sang hại đời
***
Ai về xin nhắn mấy lời
Lũ chuột nguy hiểm tức thời diệt mau
Còn bình vỡ- có sao đâu?
Thay cái bình mới đa màu, đẹp hơn!




2 nhận xét:

  1. Thay cái bình mới đa màu
    Cho nhà thêm đẹp thêm giàu chứ sao
    Khư khư ôm cái một màu
    Chỉ là cổ hủ buộc nhau ích gì
    Đánh chuột, đập vỡ bình đi
    Muôn hoa khoe sắc diệu kì lắm thay!

    Bắt chước KN viết mấy dòng góp vui nè

    Trả lờiXóa
  2. Bình vỡ bình còn chả quan trọng gì cả. Cứ đánh chết hết lũ chuột đi. (MQ tuổi chuột đây này nhưng sợ và ghét chuột đến không bút nào tả xiết). Ai lỡ nói, chắc thấy "vấn đề" rồi hừ hừ...

    Trả lờiXóa