Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

CHÍ NGUYỆN CHƯA THÀNH

Những năm tháng chiến tranh 
Lính chúng tôi hành quân ra trận
Lội suối băng rừng, đội bom, đội đạn
Ác liệt suốt dọc đường cùng khắp dải Trường sơn
Trái tim tuổi thanh xuân rực lửa căm hờn
Chẳng sợ hy sinh, nề chi gian khổ
Giữa chiến trường bom rơi, đạn nổ
Mịt mùng khói lửa, cây lá tả tơi
Vẫn hát ca, vẫn rất yêu đời
Chết xanh cỏ, sống thời đỏ ngực
Nuôi trí anh hùng, căm thù quân cướp nước
Vững một câu thề Tổ quốc gọi: Hy sinh
Sống trọn tình với Đảng, Bác quang vinh
Dám đổi máu xương để giành độc lập
Giành tự do, cơm áo, gạo tiền.

Ôi Việt Nam, tổ quốc mẹ hiền
Đồng đội chúng con bao nhiêu người ngã xuống?
Bao cha mẹ già ngóng chờ con trong cay đắng?
Bao thiếu phụ vọng phu nuốt nước mắt thờ chồng?
Mà hôm nay vẫn còn phải ngóng trông
Một xã hội công bằng, dân chủ
Một chính Đảng vì dân phục vụ...
Cớ sao tham nhũng vẫn hoành hành?
Hôm nay không còn có chiến tranh
Sao đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu
Nhiều người còn chết yểu
Chỉ vì đói, rách triền miên
Đi sắp hết cuộc đời ta chẳng thể quên
Chí nguyện trong ta chưa thành hiện thực !

       XT - 09/10/2014

3 nhận xét:

  1. Bài thơ đã phản ánh một hiện tượng bất cập của thời đại bằng một tấm lòng đầy nhân hậu và một ý thức trách nhiệm của công dân trước cuộc đời. Tuy nhiên có một từ dùng chưa chuẩn xác "không màng gian khổ", mình xin sửa lại là : nề chi gian khổ. Nếu Xuân Thảo đồng ý mình sẽ chữa vô bài

    Trả lờiXóa
  2. Chắc XT sẽ đồng ý thôi! Tiện thể đề nghị cô sửa giúp cả lỗi chính tả: "chí nguyện" thay cho "trí nguyện".
    NKN

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn NKN đã phát hiện giùm. Mình sẽ sửa ngay đây

    Trả lờiXóa