Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

VỊNH TẤM BẢN ĐỒ RÁCH

                            

(Họa NV bài:”Vịnh tấm bản đồ" của Hoa Viên)

Bản đồ ngày trước rách còn đâu
Những chỗ mất đi nhạt sắc mầu
Đây cánh rừng vàng trồng thuở trước
Kia vùng biển bạc có từ lâu
Nghìn năm gìn giữ nguyên sông núi
Bao buổi đắp bồi đủ bến cầu
Lũ trẻ coi thường làm rách nát
Không còn đầy đủ đảo và châu!
                  Nhân Hưng,ngày 8-10-2014
                               Tạ Anh Ngôi
Phụ chép bài: VỊNH TẤM BẢN ĐỒ

Xưa là giấy mỏng lợi gì đâu
Nét vẽ hoành tung chuyển nhiệm mầu
Vạn cánh rừng xa tìm sẽ đủ
Trăm vùng biển rộng đến nào lâu
Nhìn sơ đã nắm toàn thiên hạ
Liếc khẽ vừa gom cả địa cầu
Vật nhỏ mà công mài giũa tốt
Cho dù sỏi đá cũng thành châu
                Ntd Hoa Viên (Faceboo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét