Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

CÂY CỔ THỤ

Ngày ấy chiến tranh....
Chúng tôi sống dưới bóng cây Cổ Thụ.
Giữa rừng Trường Sơn bom gào đạn rú,
Cây cao xanh che mắt quân thù .
Hết mưa Hạ, sang Thu.
Lại vào mùa chiến dịch.
Lại hành quân diệt địch.
Trên mọi nẻo đường, khắp bản làng quê.
Với trái tim son sắt một lời thề:
Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương .

Rừng xanh, cứ địa chiến trường .
Cây cao bóng mát rợp đường hành quân.
Trèo đèo, lội suối gian truân.
Mưa bom, bão đạn tinh thần chẳng lay .
Cũng nhờ những bóng cây này .
Bóng cây Cổ Thụ cao, ngay giữa rừng .
Nhớ ngày "cơm vắt" vài lưng,
Ăn cùng ruốc mặn, ớt rừng chỉ thiên .
Những ngày sốt rét triền miên ,
Nằm run trên võng giữa miền rừng sâu .
Thuốc men nào có bao nhiêu ,
Hết mùa mưa, sốt biết điều cắt cơn .
Nước da tái mét, xanh dờn .
Vẫn cùng đồng đội hành quân sớm chiều .
Cũng cây Cổ Thụ, cao, siêu .
Vạch đường hướng đánh, lập nhiều chiến công.
Chỉ huy, chiến sĩ một lòng .
Không hề hách dịch, không đồng nhũng tham .
Bây giờ lắm kẻ làm Quan,
Cũng cây Cổ Thụ như ngàn cây xưa .
Mà sao lòng dạ lọc lừa ?
Vào thưa ra bẩm, mới vừa lòng Quan.
Cái tâm chẳng có lại gian .
Tham ô ít cũng vài ngàn đô la .
Làm sao ta đã quên ta?
Để cây Cổ Thụ bóng Ma dập dờn .
Nhớ ngày sống đất Trường Sơn ,
Ta như trỗi dậy, căm hờn giặc tham.
....................
   ĐN  1994      X- Thảo

1 nhận xét:

  1. " Ta lặng im nhìn sợi tóc hai màu,
    Một nửa sáng ngày, một nửa đêm thâu.
    Một phía dầm mưa, một đầu hửng nắng.
    Sợi tóc căng như mũi tên đen - trắng.
    Ta vẫn là ta? Hay ta khác ta rồi? "

    Trả lờiXóa