Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

HƯƠNG QUÊ

  
Kể từ cái buổi xa quê,
Dầu vắng gió nội, vẫn mê hương đồng.
Thoang thoảng hương lúa phơi bông.
Ngọt ngào hoa bưởi, nồng nồng hoa xoan.
Dịu dàng thơm cánh hoa lan
Đầy sân ngan ngát trăng tràn hoa cau,
Vải thơm vườn trước ngõ sau,
Hoa sen mùa hạ đầm sâu thơm nhà.
Chuối thơm thờ cúng Ông Bà,
Mít, dứa  thơm đến mấy nhà vẫn thơm,
Thơm ấm mùi thơm của rơm,
Thơm ngon, thơm dẻo bát cơm đầu mùa
Thơm mật khoai nướng đồng trưa,
Thảo thơm cô Tấm thị vừa chín cây.
Nếp thơm ,thơm đĩa xôi đầy,
Đất quê thơm đậm tháng ngày xa quê.
                                    Tháng 9/2003
                                              
Cẩm Tú
      

1 nhận xét:

  1. Một bài thơ thật đẹp và đầy hương vị. Vừa bộc lộ tình yêu quê chân thành tha thiết vừa gợi được hồn quê. Đúng là: Bao năm sống giữa Hà Thành
    Tình quê đằm thắm vẫn dành hương quê

    Trả lờiXóa