Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

NGANG và DỞ

Chiến trường máu lửa quyện yêu thương .
Đồng đội sẻ chia sống chết, thường ;
May đời gặp vận sang trang mới .
Ăn chốc, ngồi trên bảo bạn "ương" .

Cùng quê, cùng lớp, cùng nhập ngũ .
Cùng húp rau rừng, nhá măng tre .
Cùng đào một lỗ chôn cột điện .
Tài cán chi nhiều, răn với khoe .

Hắn nghèo còn chịu không danh phận.
Phải đâu tại tính cách loe toe .
Chỉ tội : cái cảnh đời dun rủi .
Đỡ Mẹ, cứu em mỏ hắn tòe .

Nhớ lời Thày dạy để làm người .
Quyền chức có ngày cũng hết thôi .
Có nhân, có đức là quan trọng .
Chớ có khinh người, cóc thèm chơi .

     4/9/2011       
                     X-Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét