Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

MỘT THOÁNG CHÍ LINH

Nhớ ngày mới đến Chí Linh,
Cảnh xưa xóm núi hữu tình nguyên sơ.
Hồ côn sơn thoáng mộng mơ,
Thông già vi vút,sương mờ núi giăng.
Rừng phi lao tắm ánh trăng,
Ba đèo đất đỏ dốc băng qua đồi.
Chí linh nay khác xưa rồi,
Điện thay trăng sáng, núi đồi lùi xa.
Hà thành đến khắp mọi nhà,
Thênh thang đường phố xe qua lại nhiều.
Khói nhà máy tỏa sớm chiều,
Cây cầu thay thế bao nhiêu chuyến phà
Chí Linh đổi thịt thay da,
Tình người vẫn cứ mặn mà như xưa,
Gió Côn Sơn thoáng nhẹ đưa,
Hồn thơ Nguyễn Trãi sớm trưa thanh bình.
Hôm nay trở lại Chí Linh,
Trong lòng vẫn đậm nghĩa tình năm xưa./.

                            
                         Hà Nội   9/ 2011                                           
                                           Cẩm Tú
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét