Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

TÌNH BIỂN - SÓNG

Ra biển mới biết là biển lớn
Lớp lớp sóng xô, tung bọt trắng nhòa.
Qúa nửa đời phiêu bạt phong ba ,
Anh chợt hiểu tình em mênh mông quá !
Anh muốn được : mình là biển cả ,
Cho tình em mãi là sóng dâng trào .
Biển mãi cứ xanh và sóng cứ cao ,
Biển ôm sóng , sóng cứ dào dạt vỗ .
Hát khúc hát vượt qua gian khó ,
Dẫu chạm va như sóng xô bờ .
Sóng dập dìu, biển đẹp nên thơ ,
Lượng thứ cho nhau, tìm về hạnh phúc .

   ĐN  18/9/2011
               X - Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét