Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

TRẮNG ÁN

Độ này ở xóm Tri Ân
Xôn xao bàn cãi vụ ăn vụng hồng
Người rằng tội, kẻ rằng công
Bàn đi tán lại lung tung đến rày
Thôi thì mỗ cũng nới tay
Tuyên cho trắng án vụ này là xong.
24/9/2011
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. " Vờ nhận tội. Vờ thanh minh,
    TÝ XÙ giả bộ oan mình biết bao.
    THANH DẠ tưởng bở nhảy vào,
    Bùi tai, CỤ CHÁNH quyết ào: Cho qua.

    Cho qua. Qua dễ thế à?
    Có tật trong xóm chính là các anh:
    Nhá đào từ lúc còn xanh,
    Ăn cơm trước kẻng. Tội danh rõ là…

    CHUỘT NHẮT đích thị cáo già.
    Gọi cứu hỏa! Kẻo cháy nhà TRI ÂN"!

    Trả lờiXóa