Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

NỖI LÒNG


Bất chợt chiều nay bão đổ về
Khơi lên trong dạ nỗi đau tê
Thương cây gạo cội không còn lá
Xót khoảng sân xưa vắng bóng hòe
Một cuộc xoay vần tao tác quá
Muôn nhà biến động thảm thê ghê
Bão tràn từ cõi "Thời xa vắng"*
Đọng lại hồn ta mấy não nề

               Sao Đỏ 29-9-2011
               Vũ Thị Song Thu

*: "Thời xa vắng"  là tên một tác phẩm của nhà văn Lê Lựu

2 nhận xét:

  1. Bài thơ rất đọng,rất sâu
    Có cây CỔ THỤ,có màu gió mưa
    Có bây giờ có xa xưa
    Bão trời,bão đất lại vừa BÃO TÂM
    Có TÌNH laị có cả TẦM
    Giai nhân họ VŨ duyên thầm văn chương
    Chàng TUÂN phục sát mặt đường !

    Trả lờiXóa
  2. " Rùng rùng gió giật chiều đông.
    Đội mưa chị đứng bờ sông ngóng đò.
    Chị ơi mưa bão chết cò,
    Nhưng không chết được những hò hẹn ... thương "

    Trả lờiXóa