Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

NGHĨA TÌNH

Tặng các trò 10E trường cầp /// Chí Linh
                 Khoá 1977-1980


Hôm nay về lại Chí Linh,
Trò mười E vẫn nặng tình như xưa.
Ba mươi năm tính đã thừa,
Ngày chia tay ấy tưởng vừa xảy ra,
Có trò vội vã đi xa,
Nhiếu trò nay đã thành bà ,thành ông.
Gặp Cô “Cô nhớ Em không?”
Cô quên sao được những bông hoa đời.
Cô chăm chút mấy năm trời,
Bây giờ hương sắc khắp nơi ngạt ngào.
Chim bằng vỗ cánh tung cao,
Bầy chim non đã bay vào muôn nơi.
Tận cùng đất nước xa xôi
Đỉnh đầu tổ quốc trò tôi trưởng thành,
Có trò ở lại đất lành,
Xây tình yêu giữa đồng xanh quê mình,
Gặp nhau nhớ tuổi học sinh,
Thày trò vẫn đậm nghĩa tình năm xưa./.
                        
                        Chí linh 04/09/2010                                               
                                            Cẩm Tú


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét