Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

SẮC THU

Heo may đến gõ cửa nhà,
Tặng giọt sương sớm làm quà quê hương.
Thấy trong lòng những vấn vương,
Trầm tư chậm rãi trên đường chiều thu.
Cuộc đời được mấy khúc ru,
Xuân vừa nháy mắt tiết thu đã tràn.
Gom về giọt nắng nhân gian,
Gieo vào đời nhuộm sắc vàng chiều nay.
Nâng niu sợi nắng trên tay,
Đất trời vẫn cứ vần xoay bốn mùa.
Suối, sông vẫn chảy như xưa,
Rừng luôn xanh biếc như chưa hề vàng.
Khẽ khàng nghe tiếng thu sang,
Thanh thản đón những sắc vàng chiều thu.

                              
                            Hà Nội : 9/2011
                                             CẨM  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét