Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

CHƯA UỐNG ĐÃ SAY


Thăm anh chị Dự chiều nay
Rượu quê chưa uống đã đầy men say
Về đây tay nắm chặt tay
Mong Tri Ân mãi thế này .....dài lâu
 

Bùi thế sử 
23/9/2011

2 nhận xét:

  1. Bài thơ gọn gàng, xinh xắn, chân tình và giản dị.Chỉ tiếc câu 2 bị ép vần. Nếu có thể thì nên đổi vị trí 4 từ cuối thành "men say đã đầy sẽ thuận tai hơn và nhớ viết hoa tên riêng nhé.

    Trả lờiXóa
  2. SONG THU nói rất phải:

    nếu viết:THĂM ANH CHỊ DỰ CHIỀU NAY
    RƯỢU QUÊ CHƯA UỐNG,MEN SAY ĐÃ ĐẦY
    (vì nó đã uống tòe ra...ở LẠNG GIANG rồi còn đâu)
    VỀ ĐÂY TAY NẮM CHẶT TAY
    MONG TRI ÂN MÃI THẾ NÀY...CHO NHAU

    Trả lờiXóa