Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

THƯƠNG THẦY

Chạnh lòng đọc khổ thơ : " ĐÔNG "
Thương Thầy chiều xuống mà không bạn đời.
Bàn đơn, ghế chiếc Thầy ơi !
Thơ buồn, rượu tỉnh, Thầy tôi một mình .
Biết bao thế hệ học sinh,
Ơn Thầy còn nặng nghĩa tình năm xưa .
Mong sao chia sẻ bây giờ ,
Để Thầy viết những vần thơ không buồn .
    
          ĐN     21/9/2011
             X-Thảo

1 nhận xét:

  1. Thơ buồn, rượu tỉnh ngẩn ngơ
    Một mình vơ vẩn vẩn vơ một mình
    May còn có những học sinh
    Sẻ chia, thấu hiểu cho mình bớt đau
    Thật là nghĩa nặng tình sâu

    Trả lờiXóa