Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

TƯỞNG NHỚ

( viết tặng liệt sĩ :LÀI cùng đơn vị khi ở Trường Sơn )

Anh đến quê em, đất Thạch Hà .
Lòng thầm thương nhớ bạn năm xưa.
Hương hồn em hỡi nơi chín suối ,
Có biết anh đang ở Thạch Hà .
Kỷ niệm Trường Sơn ùa ập đến ,
Lưu luyến tên em: một loài hoa,
Hương thơm, sắc trắng hoa " Lài " ấy.
Nở giữa lòng anh, chốn rừng già .
.............
Nay đến quê em mà chẳng thấy,
"Bóng hồng"xưa đó trong tim ta.
Em hỡi có về thăm thày mẹ,
Hay còn nằm mãi chốn rừng xanh ?
Vì nước quên thân, em ngã xuống ,
Nắm xương gối đất, máu nhiệt thành .
Như em, thơm mãi hoa " Lài " ấy,
Giữa lòng Tổ quốc - giữa lòng anh.
..................
Nhắn em cùng với bao đồng đội,
Có còn nằm đó cũng yên lòng.
Tổ quốc, bạn bè đang gắng sức,
Đưa mình về lại với quê hương.
Nhất định một ngày em yên nghỉ,
Giữa lòng Dân, Đảng, Tổ quốc mình.
Anh hiểu cái ngày đău thương ấy,
Vì dân, vì nước em hy sinh .

   Thạch Hà 1997
        X - Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét